AI LUÔN KÍNH CHÚA YÊU NGƯỜI SẼ ĐƯỢC CHÚA THƯỞNG BAN CHO NƯỚC TRỜI

**
Chúng ta sống chỉ cần nhớ Kính Chúa và yêu người, đem Lời Chúa ra thực hành thì hẳn đã sống tròn lề luật yêu thương của Thiên Chúa. Vì trong 10 Điều Răn Đức Chúa Trời tóm lại 2 điều là Trước Kính Mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy.
–*–
Hằng năm Giáo Hội cho chúng ta có cơ hội để con cái Chúa trên toàn cầu được Trở Về làm hòa cùng Chúa trong Tòa Giải Tội. Có thời gian 40 ngày để ăn năn, sám hối, hy sinh, đền tội và tha thứ cho nhau … nhất là dành thời giờ để yêu thương, bù đắp cho gia đình của chúng ta nhiều hơn.
 
**
Kế đến là cần phải sống Tiết Độ cho bản thân vì có thế chúng ta mới có được tinh thần mạnh mẽ trong một thân xác khoẻ mạnh; giữ được tâm hồn thanh thoát nhẹ nhàng và rồi có thể tránh được mọi sa chước cám dỗ cùng mọi đam mê của chúng quỷ giăng mắc; với những trò khiêu khích và dụ dỗ rất tinh vi khó mà không bị mắc mưu.
–*–
Quả điều mà Thiên Chúa dạy chúng ta thờ phượng Chúa trên hết mọi sự xem ra thật dễ dàng đối với nhiều người bởi vì chúng ta thường chỉ thờ phượng Người trên môi miệng. Như phường đạo đức giả, pharisêu, nhà thông luật và những người biệt phái mà xưa Chúa Giêsu đã lên án họ cách gắt gao không thương tiếc.
 
**
Nhưng khổ nỗi thân xác, tâm trí, tâm hồn và lòng dạ của chúng ta thì luôn bị rất nhiều chi phối ở những của chóng qua, chóng hư nát mà để cho bị trói buộc – Làm cho chúng ta hằng ngày phải lo lắng, hoảng sợ, ngộp thở, rối loạn (stress) không có một phút giây nào được thảnh thơi để có giờ yên lặng dành riêng cho Thiên Chúa; Đấng duy nhất và đầy quyền năng mà chúng ta phải quy về vì Người luôn hết mực yêu thương chúng ta cách vô bờ bến.
 
**
Một Thiên Chúa duy nhất chỉ muốn ban cho hết thảy chúng ta được mọi điều lành và điều tốt đẹp cho con cái của Người. Thế mà chúng ta vẫn cứ để cho mọi sự trên đời nó lôi cuốn, mê hoặc và bị mù tâm linh nên không nhận ra. Đã thế lại luôn khước từ những ân ban hữu ích có lợi cho sự sống đời của chúng ta để chạy theo những hào nhoáng, những ánh đèn mầu của cuộc sống hư hư, ảo ảo và tự lao vào con đường của nghiện ngập, của chết chóc mà quỷ Satan cùng đồng bọn chúng rất hả hê sung sướng với những thắng lợi quá dễ dàng.
–*–
Như cách con nhện tinh khổng lồ nó nhả ra những màng nhện nhìn đẹp óng ả, long lanh, lung linh làm cho cả hằng triệu con mồi không thể thoát được Nó, khi đã lỡ dẫm chân lên.
 
**
Nhưng quan trọng hơn cả của một đời người khi còn sống ở trần gian là làm sao để cho có cuộc sống ở đời sau?. Làm sao cho Linh Hồn sống đời của chúng ta được lên Trời như lòng Thiên Chúa mong mỏi cho con cái của Người được chung hưởng niềm hoan lạc với tình yêu thương bất tận trên Thiên Quốc.
–*–
Song để được vào Nước Chúa thì điều kiện thật không dễ để con người thực thi vì không phút giây nào mà chúng quỷ để yên cho chúng ta mà không đem muôn ngàn diệu kế để chưng bày, để chúng ta bị sập bẫy.
 
**
Có giản dị hơn không nếu chúng ta sống giống như con trẻ – có nghĩa phó dâng lên Chúa tất cả; để Người làm Chủ cuộc đời thì chúng ta không phải lo lắng chi. Có thế Thiên Chúa sẽ cho Thánh Thần xuống mở thông hai tai để chúng ta lắng nghe tiếng Chúa; mỗi ngày trong sự thinh lặng, chỉ có ta và Người.
–*–
Có thế thì người sẽ mở cửa trái tim chúng ta ra để biết cảm nhận yêu thương, biết thổn thức trước sự đau khổ cùng cực của anh chị em. Cùng mở to đôi mắt của chúng ta ra để thấy rõ sự sống khổ nghèo, bệnh tật, neo đơn, già nua của người anh em đang sống chung quanh; đang rất cần sự giúp đỡ, an ủi và chia sẻ của chúng ta.
 
**
Thiên Chúa Người luôn khuyên dạy và đòi hỏi hết thảy chúng ta là phải biết nhịn nhục, tha thứ, yêu thương nhau và chấp nhận tất cả những gì chúng ta có và chúng ta là. Vậy thử hỏi trên thế gian này ai có thể thực thi cho được sự yêu thương của Thiên Chúa đối với những con người mà hằng ngày chúng ta thù ghét, đố kỵ và không muốn thấy mặt?.
 
**
Nhưng xin thưa đã là con người thì không một ai có thể tự mình mà thay đổi hay làm được gì tốt lành cho ai cả. Chỉ khi có Ơn Thiên Chúa ban cho ai thì người ấy sẽ được Người biến đổi thành con người mới sống tử tế; hăng say làm việc thiện giúp người và cùng đích là luôn hướng về trời cao.
–*–
Nơi có một Vương Quốc vô cùng sáng láng được Thiên Chúa tác thành từ muôn thuở muôn đời bởi bàn tay vô cùng quyền năng của Thiên Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen.
 
 
**
Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
25 tháng 2, 2021
 
 
***
Xin bấm vào mã số dưới đây để cùng hát:
Chia sẻ Bài này:

Related posts